Vi Mô và Vĩ Mô

Chỉ bằng vào 6 căn nhỏ bé
Ta thấy ra thế giới ba ngàn
Mắt ta nhìn ra mùa thu
hiu hắt lá vàng
Thấy ra những mùa đông tuyết giá
Những chiến trường với xác người rệu rã
Những bãi biển hoàng hôn
Tình tự lứa đôi
Và đôi tai với xúc cảm bồi hồi
Ta nghe ra bên dòng đời bao biến động
6 căn rong chơi giữa trời cao đất rộng
Trôi giạt tư mùa
Những vọng tưởng phù sinh
Chỉ với mắt tai
Nghe nhân thế quanh mình
Nước lửa, buồn vui, thăng trầm, thành bại
Những nghiệt ngã đau thương
Phũ phàng ngang trái
Nhìn trùng khơi thấy giọt lệ của riêng mình
Nhìn chiếc lá vàng
Ra một mùa ly biệt mông mênh
Một góc phòng khuya
Thấy ra một đời hiu quạnh
Nhìn bức tượng rêu phong
Nghe ra những lời kinh rất thánh
Nghe một câu hò
Thấy một bến sông xa
Tiếng gõ cửa nửa đêm cũng đủ vỡ òa
Một sợi tóc gối khuya
Đủ đưa người về muôn dặm
Và mắt người liêu trai
Thuyền lòng ta chết đắm
Một ngày lụy người
Ra muôn kiếp trầm luân...


Toại Khanh


© www.toaikhanh.com
(cập nhật:18:12:2024)