Xuân Bính Ngọ


Ta trở lại với phương trời ngày cũ
Mà nhân gian vẫn gọi đất quê hương
Nhìn mỏi mắt, đâu cũng là xa lạ
Gã du tăng vẫn tiếp tục trên đường

Ta trở lại đúng ngày đời gọi Tết
Những bàn tay đổi xấp lịch trên tường
Chỉ vậy thôi, chi cũng là thêu dệt
Xuân ở đâu trên thân xác vô thường

Ta gặp lại đôi người quen biết cũ
Cứ lững lơ không biết bạn hay thù
Lòng người lạnh như nhà hoang vắng chủ
Ngó mai vàng nghe nhớ một rừng thu

Ta như một chú ngựa già mỏi vó
Dừng chân nơi mình đã một lần qua
Vầng trăng cũ đúng là còn đợi đó
Mà người xưa còn lại mỗi mình ta...

Toại Khanh
giao thừa 2026
© www.toaikhanh.com
(cập nhật:17:02:2026)