Hành Hương
Câu chúc Ý Như Vạn Sự và hai câu cuối của bài thơ sau đã được nhiều người trích dẫn nhưng không nhắc đến xuất xứ. Chuyện nhỏ thôi nhưng chỉ e ngại mai này tác giả không còn nữa, đời lại một phen xỉ vả người vừa nằm xuống.

HÀNH HƯƠNG
Con nhớ Phật nên đã về xứ Phật
Gạch ngói cổ thành
tìm lại dấu chân xưa
Tìm dáng Đại bi giữa lòng đời quá chật
Đã nhạt nhòa sau ngần ấy nắng mưa
Con giở cổ thư
từng trang mong tìm Phật
Những lời vàng rêu mốc chẳng ai hay
Óc phàm phu bao năm dài trầy trật
Chẳng bõ bèn gì
với nắm lá trên tay
Con lầm rồi
Phật không ngồi trong sách
Cũng không còn nơi thánh địa hành hương
Bên ngọn đèn khuya ngó bóng mình trên vách
Bỗng thấy Phật uy nghiêm
trong nhận thức vô thường...
Đời sương khói
Con dám mong vàng đá
Có là duyên
Xin gặp một lần thôi
Mai xa nhau ai cũng thành kẻ lạ
Nhọc lòng chi
Những hẹn ước luân hồi...

Toại khanh
© www.toaikhanh.com
(cập nhật:06:03:2026)